Phillip May - tân "Đệ nhất phu quân" của nước Anh

Thứ bảy, 16/07/2016 09:15

(Cadn.com.vn) - Được "ví von" như Denis Thatcher - người chồng hậu thuẫn tích cực của "bà đầm thép" lừng danh một thời Margaret Thatcher, ông Philip May được biết đến như một người đàn ông hiền lành, hết lòng yêu thương vợ và là hậu phương vững chắc của tân Thủ tướng nước Anh - Theresa May.

Ông Philip May chỉ thật sự được mọi người chú ý đến khi hôn vợ trước ống kính máy ảnh hôm 11-7. Hai nụ cười "rạng rỡ hạnh phúc" này đã tràn ngập trên trang nhất của các tờ báo của Anh. Bức ảnh cho thấy một hình ảnh hiếm hoi của bà Theresa May, người khá kín tiếng về đời tư, cũng như người chồng chốn hậu phương.

Thế nhưng, ông Philip May - một nhà đầu tư ngân hàng - đến thời điểm này lại không giống với kiểu người đang tìm kiếm chút ánh hào quang. Ông được ví như Denis Thatcher, người hậu thuẫn tích cực cho người vợ của mình là cựu Thủ tướng Margaret Thatcher trong thời kỳ đương nhiệm.

Tân Thủ tướng Theresa May cùng chồng, ông Philip May tại Nhà số 10 phố Downing ở thủ đô London. Ảnh: Getty Images

Tham vọng chính trị

Dù vậy, nhưng ông Philip May lại có hoàn cảnh xuất thân hoàn toàn khác với ông Denis Thatcher. Ông sinh ra ở Norfolk và lớn lên ở vùng Merseyside, sau đó ông đến Oxford để theo học lịch sử.

Mẹ là một giáo viên người Pháp còn cha là một người bán buôn giày dép. Chính vì điều này mà nhiều người nói vui rằng, lý do bà May sở hữu nhiều đôi giày cao gót đẹp là để quảng cáo cho cửa hàng của gia đình chồng. Ngoài ra, ông Philip May còn khác với Denis Thatcher là có những tham vọng chính trị kể từ khi còn trẻ. Vợ chồng tân Thủ tướng Anh gặp nhau lần đầu tiên năm 1976 tại trường đại học Oxford trong buổi khiêu vũ của Hiệp hội ủng hộ phe bảo thủ. Khi đó, ông Philip là Chủ tịch Hiệp hội học sinh Oxford, một trong những bước đệm cần thiết để tiến vào chính trị. Cặp đôi được bà Benazir Bhutto, người sau này là Thủ tướng Pakistan, mai mối.

Vì tình yêu chung với môn thể thao cricket, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân vào năm 1980 tại nhà thờ của cha bà May tại Wheatley, Oxfordshire.

Hậu phương vững chãi

Sau khi kết hôn được vài tháng, cha của bà May, ông Anglican Hubert Brasier, đã không may qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Mẹ của bà cũng qua đời vài tháng sau đó.

Bà May rất ít khi chia sẻ chuyện đời tư nhưng khi nói đến người chồng trẻ hơn bà 2 tuổi, bà luôn dành tình cảm cùng những lời khen "có cánh" nhất đến người luôn động viên, chia sẻ và giúp bà vượt qua trong quãng thời gian khủng hoảng đó. Mới đây, bà mới mở lòng mình về nỗi buồn khi cả hai không thể có con. "Chồng tôi là nguồn ủng hộ, hậu thuẫn "vô cùng lớn". Ông ấy giống như là một hòn đá tảng vững chắc đối với tôi", bà May tâm sự.

Ngoài một thời gian làm Chủ tịch Hiệp hội Bảo thủ Wimbledon, ông Philip May từ lâu đã từ bỏ tham vọng chính trị và chấp nhận đứng phía sau, hỗ trợ vợ vươn đến vị trí cao nhất của đất nước. Ông xây dựng nên một sự nghiệp cho riêng mình như quản lý quỹ tại Prudentio Portfolio Managers, tại Zoete và Bevan và tại Deutsche Asset Management. Kể từ năm 2005, ông hoạt động như quản lý quan hệ khách hàng cho Tập đoàn Capital. Ông Philip May được bạn bè mô tả như là người cởi mở nhưng không phải là người muốn cướp vị trí trung tâm của vợ. Ông đưa ra những nhận xét cho các bài phát biểu của bà, nhưng vẫn một lòng ủng hộ vợ. Một người bạn chia sẻ: "Philip rất đáng yêu. Cả Philip và Theresa vẫn yêu nhau say đắm như thuở ban đầu".

Tuệ Khanh
(Theo BBC)